gầy gò ốm yếu

Nhìn đĩa cơm ăn dở trong tủ lạnh, tôi nhận ra mình quá vô tâm với vợ

Nhìn đĩa cơm ăn dở trong tủ lạnh, tôi nhận ra mình quá vô tâm với vợ

Góc tâm tình

09:45:43 15/05/2022
Tôi cầm đĩa thức ăn lên trong sự hối hận và xấu hổ vô cùng
Chú ngựa kiện chủ cũ đòi 100.000 USD

Chú ngựa kiện chủ cũ đòi 100.000 USD

Lạ vui

16:05:01 03/05/2018
Một chú ngựa trên Justice theo đuổi vụ kiện người chủ cũ vì bỏ bê chăm sóc, khiến Justice gầy gò ốm yếu.
Yêu là chết trong lòng rất rất nhiều...

Yêu là chết trong lòng rất rất nhiều…

Góc tâm tình

19:09:47 22/05/2017
Có những lúc tôi nhớ Người đó đến cháy cả ruột gan Và quên hết những vô tâm mà Người đó đã mang lại cho tôi Chỉ muốn chạy lại gần... Ôm chặt lấy... Và khóc òa trên đôi vai lạnh lùn...